Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Be già đi học
  (25 trả lời)
  Next
# 5638
  24 tháng 03, 2013 23:09  Nguyen Pham viết

Sân trường buồn thiu, nên Giáo tui ráng phịa ra chuyện để hầu các Be.

Sáng nay có một lớp học mà cô giáo thật " hết ý " luôn, ngon hơn phở vì thế các Be già nhà mình đi học thật đông đủ, không sót chú nào.

Chẳng biết các Be sẽ học cái gì nhưng ngay buổi đầu tiên, cô giáo đang truy các Be mình quá dữ : Hôm nay bữa đầu tiên tôi sẽ tìm hiểu các anh một chút, nào người đầu tiên...

- TÂY BA LÔ, chà chà nghe cái tên anh này là tôi biết anh chơi dữ lắm đây. Muốn đeo ba lô hả, được thôi, lát nữa gặp tôi rồi biết.

- Người thứ hai, HẢI DỚ, cái anh này thật quá đáng, đi học mà với cái tên này à, đâu anh ngồi đâu, đứng lên cho tôi nhìn mặt coi nào..... Á, lại còn mặc quần short hai ống rộng thùng thình nữa chứ, anh định trêu tôi sao, được rồi ngồi xuống đi, lát tôi sẽ làm việc với anh.

- SAI LỚN, còn anh này thật tự tin quá đáng, lớn được bao nhiêu mà dám cho là Sai lớn. Sai lớn với chẳng Size lớn. Lát nữa lên đây, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lớn với bé.

- DI HÚ LÀ , anh này thật tình luôn đó, tên gì mà tôi chẳng hiểu được, thà là Hải Dớ hay Sai lớn, dù nghe thấy bực hết sức nhưng tôi còn biết các anh muốn gì, chứ Di hú là thì có trời mới biết anh ở đâu đến đây. Thật quá quắc, tên với chẳng tên.

- SÁU VỊT LỘN, chời ơi là chời, thích ăn vịt lộn thì ở nhà cứ lấy ra mà húp, đi học mà đem cái tên này vào đây. Đặt tên thì lựa cái tên cho sang sang như SÁU BẢNH  có được không, ai đời mang cả vịt lộn vô lớp. Quá đáng hết sức.

- CỤ M, anh này đâu đứng lên cho tôi coi, già cở nào mà đòi làm cụ.Chỉ cần đòi làm cha thiên hạ là chúng đã xẻo anh rồi, còn anh làm tới cụ ....chắc anh .... ĐEO KIẾNG lâu rồi?

- THÁI GIẾNG, quá đã luôn, cái anh này tôi sợ anh luôn, anh có làm gì rồi thì mình anh biết được rồi, ai đời lại đi khai vào đây, muốn giỡn mặt với tôi chắc ?

- LA TÔNG TÔNG, nữa lại một ông thái giám đi khoe của nữa, lớp này các anh thật hết nói, tên với chẳng tên, điểm qua mới vài tên mà tôi muốn phát bệnh rồi. Thôi cho các anh về nghỉ, mai hảy trở lại học

Mấy anh nhớ, ngày mai tôi sẽ gọi các anh lên đây ... trả bài. Rõ chưa nào....

Hạ màn

 

Nguyên

# 5639
  26 tháng 03, 2013 18:27  Dớ viết,  
Chưa...màn chưa hạ !
Còn em cuối cùng...anh tên là MÔ PHẠM GIÁO NGỮA ??? tên gì mà lòng thòng vậy cắt nghĩa tôi nghe coi ?
LÝ ĐỨT CHẾNH ngồi bàn đầu nghe hỏi nhanh nhẩu giải thích cho Cô Giáo, không biết nói cái gì mà Cô Giáo mặt đỏ bừng :
-tên với chẳng tên, điểm qua mới vài tên mà tôi muốn phát bệnh rồi. Thôi cho các anh về nghỉ, tôi cử anh chổ MÔ cũng PHẠM làm trưởng,  lớp mai hảy trở lại học. Anh nên nhớ, ngày mai tôi sẽ gọi  anh lên đây ... trả bài thử coi có dám...nghiêng ngữa gì tôi không . Rõ chưa nào....
Tới đây màn mới hạ.
Dớ
# 5640
  26 tháng 03, 2013 22:26  Nguyen Pham viết,  

Sáng hôm nay cô giáo bước vô lớp vô cùng hớn hở, mấy anh bị cô " điểm danh " hôm qua, không biết sắp có chuyện gì mà làm cô vui quá vậy. Vừa ngồi xuống là cô đã oang oang :

- Haha, chào các anh, nhờ anh Hải Dớ mà tôi lôi ra được anh MÔ PHẠM, hôm nay bài học của chúng ta là phát âm SỜ hay KHÔNG SỜ. Bài này thì anh MÔ PHẠM lên bảng là đúng rồi.

Không biết cô đang dạy gì nhưng nghe được lời cô và trò như sau:

- Nào anh MÔ PHẠM lên đây, anh đâu cũng sờ phải không, được rồi, anh thích vậy chứ gì, tôi sẽ cho anh sờ cho anh sáng mắt luôn, anh nhìn lên bảng, mấy chữ tôi viết trên bảng, chữ nào cần sờ và chữ nào không được sờ. Trước tiên anh nói cho tôi hai hàng đầu.

- Dạ, hai hàng đầu thì trên không sờ, dưới phải sờ.

- Sai rồi, trên phải sờ, dưới không được sờ. Anh phải sờ cho đúng chỗ, hiểu không?.

- ???????

- Hai hàng tiếp theo, có sờ hay không sờ

- Dạ, phải sờ hết.

- Cái anh này, nhìn kỹ lại đi, ai cho anh sờ mà anh sờ, trên dưới gì đều không được sờ, rõ chưa ?

- ???????

- Rồi, hai hàng cuối thì sao

- Dạ chắc lần này thì phải sờ cả trên lẩn dưới.

- Thật tình hết nói anh luôn, sao anh ham sờ vậy, 2 chữ cuối này cũng không cần ... phải sờ.

Trời ạ, mệt luôn vậy đó, phát âm tiếng Anh sao mà khó thế , khi nào cần phát âm SỜ và khi nào KHÔNG SỜ mà MÔ PHẠM giờ sợ .... sờ đến già luôn.

Sau buổi học này MÔ PHẠM về làm lể xoá tên MÔ PHẠM , vì sờ với không sờ sao mà mệt quá....

 

Lại hạ màn

 

Nguyên

 

# 5641
  27 tháng 03, 2013 00:33  Dớ viết,  
Chưa , màn chưa hạ ...
Lại nghe Cô Giáo nói :
- Anh ham sờ nên sờ lung tung quá, làm tôi không Phê......phán anh không được. Vậy chứ tiếng việt anh có phân biệt được khi nào sờ mạnh khi nào sờ nhẹ không ?  
- ??????????????
- Trời ! Vậy mà tôi tưởng anh hay lắm ai mà ngờ được anh không hiểu cái cơ bản phân biệt ÍT SỜ thì ÍT XÌ .
Phân biệt cho rỏ nhé thấy chữ S hình nó cong cong giống cổ con chim cò nè. Thấy sờ chim thì nhớ sờ mạnh nghe chưa ? Còn đây nữa X , hình nó xòe ra như hai cánh bướm nè. Thấy sờ bướm thì là sờ nhẹ nhớ không ?
- Dạ   
- Dạ là sao ? Nhớ hay không ? Nhớ thì cho ví dụ coi.
- Dạ ...sờ Sung Sướng là sờ chim sờ mạnh , sờ Xấu Xa là sờ bướm (mà) sờ nhẹ .
..........
Dưới lớp LA TÔNG TÔNG hỏi LÝ ĐỨT CHẾNH : 
- Hôm qua mày giải thích gì với cô giáo mà hôm nay cổ đì MÔ PHẠM quá vậy ?
- Tao nói gặp nó cô GIÁO mà NGỮA thì bất cứ ở chổ MÔ nó cũng PHẠM. 
- Mày nói vậy hèn gì hôm nay nó phải SỜ quá trời .
Tới đây mới hạ màn
 
# 5642
  27 tháng 03, 2013 05:11  Vũ Văn Chú Định viết,  
          Chào mày Hải Dớ, màn vẫn chưa hạ nghe cưng.

       Sáng nay cả lớp đang im lặng để " tập trung chuyên môn " thì bỗng có một thằng lạ hoắc từ bên ngoài đi lon ton vào lớp. Gặp cô giáo nó nham nhở.. ủa quên nó hăm hở chào : Thưa Cô,em chào cô ạ.Cô bèn hỏi nó : Em là học sinh mới phải không ? Tên em là gì ?.

       Nó nhanh nhẩu trả lời cái rụp : Dạ thưa Cô ,tên em là Vũ Văn Chú Định.

       Nghe nó xưng tên cô giáo mới à lên một cách hài lòng : Đây mới thật là một học sinh mà chỉ đọc cái tên thôi cũng thấy em là người tốt Gương Mẫu ( ai muốn biết từ Gương Mẫu thì xin gặp Thầy Lê Đình Dũng hay còn gọi là Thầy Giáo Thảo,là đồng nghiệp của cô sẽ giải thích tường tận ).

        Thấy Cô giáo khen cái thằng mới vô cả lớp bỗng cười vang lên,thấy vậy cô bèn hỏi : Tại sao các em lại cười ? thì cả lớp nín thinh không dám trả lời.Thấy cô vui vẻ nên cái thằng mới vô bèn lắp bắp thưa :

        - Dạ thưa Cô,em có một thằng bạn nó tên là Nguyễn Quang Cháo Dịch nó cũng muốn xin vào học lớp của Cô,vậy Cô có đồng ý không ạ.

         Cô nghe cái tên của nó thôi thì mặt cô tươi hẳn lên: Lại thêm một em có cái tên thật trong sáng , Cô rất thích ăn Cháo Dịch mấy em ơi,thật là hấp dẫn phải không mấy em?vậy em cứ nói thằng bạn của em vào học ngay đi nghe em.Rồi Cô quay xuống cả lớp cô tuyên bố với cả lớp là cô sẽ cho hai em này làm Trưởng Lớp ,Phó Lớp 12 Dê Bậy (12D7),các em có đồng ý với cô không nào ?.Buổi học đến đây là chấm dứt.
# 5643
  27 tháng 03, 2013 09:49  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Hình như cái máy "NáiLóiDetect" của cụ M hết bin rồi thì phải... Ha ! Ha !

Cu K

# 5654
  28 tháng 03, 2013 19:45  Võ Long Hải viết,  
Cụ Ca !
Thằng Em hết bin chứ không phải cái máy hết bin. 
Mà tại sao mày nhắc tới cái máy rào sân trường của thằng Em vậy ?
Giờ tao mới nghiệm ra , hiền từ cục mịch gìa nua như thằng Em làm sao mà nghĩ ra cái trò phạt vạ và đặt tên là máy "tục láỉ " vớ vẫn gì đó được ? Chắc chắn tác gỉa của cái trò rào sân trường, để sân trường mất vui vắng như chùa bà đanh, là do mày nghĩ ra rồi mớm cho nó chứ không ai khác hết. 
Mày quê chuyên Sơn mập tả cảnh gia đình êm ấm của mày : "...ông cụ ca, bà cụ (may) vá..." nên mày thù vặt xúi thằng Em . Báo hại chủ xị Quang và mấy anh em phải vắt óc viết lại trang Ta Be ọt, mở thêm mục "Bàn Loạn " mà các be cũng chỉ dám rón rén vào ngâm thơ vài câu là dọt . Tội của mày nước ở khe ở suối nào mà rửa cho sạch được ? 
Đúng không ? 
Mày còn gì để bào chữa không ?
NG.....Ư....Ờ.....I.............ĐÂU....!
Đem nó đến cho LA TÔNG TÔNG xử !

Dớ
 
# 5656
  28 tháng 03, 2013 20:08  Nguyen Pham viết,  

Bẩm Quan Dớ

Súng của ngài La Tông Tông hết đạn, xin ngài chuyển tôi nhân qua cho Quan khác xử ạ.

 

Cai ô

P/S : Cai ô có bà con với Cai dù.

# 5659
  29 tháng 03, 2013 09:15  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Dớ,

Mày coi Cụ M nhẹ ký quá, mặc dù hắn không có... nặng ký thiệt ! He ! He !

Mày nói tao còn gì để bào chữa không thì, tao xin bào chữa đây :

Giờ tao mới nghiệm ra , hiền từ cục mịch gìa nua như thằng Em làm sao mà nghĩ ra cái trò phạt vạ và đặt tên là máy "tục láỉ " vớ vẫn gì đó được ? Chắc chắn tác gỉa của cái trò rào sân trường, để sân trường mất vui vắng như chùa bà đanh, là do mày nghĩ ra rồi mớm cho nó chứ không ai khác hết.

- Cái máy LáiDetector thiệt tình tao cũng chẳng biết có phải là Cụ M chế ra đầu tiên hay không, nhưng Cụ M cũng chỉ xài cho dzui thôi chứ chưa áp dụng bao giờ.

Báo hại chủ xị Quang và mấy anh em phải vắt óc viết lại trang Ta Be ọt, mở thêm mục "Bàn Loạn " mà các be cũng chỉ dám rón rén vào ngâm thơ vài câu là dọt

- Cái mục "Bàn loạn" lại là do... chính tao đề nghị với LV Quang để có chỗ cho anh em tha hồ "nái lói" ! Nhưng cũng chính vì vậy mà LVQuang lại bị "khiển trách" vì có những "hiền nhân" đã vào tận khu Bàn loạn để đọc và góp ý là làm "mất sĩ diện cựu học sinh Taberd" !

Tao cũng có góp ý với Quang là làm thêm cái trò pass code để vào "Bàn loạn". Như vậy, ai muốn vào khu đó phải đánh code, điều đó chứng tỏ là người đó có chủ đích vào "Bàn loạn" để đọc và để viết, chứ không phải vì ngẫu nhiên hay vô tình mà lọt vào khu cấm địa...

Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận với lý do mà tao thấy LV Quang cũng rất có lý : sân trường là của mọi người, không có khu... VIP !

Đời là thế, mày ạ. Chỉ tội nghiệp cho LVQuang phải nuôi cả trăm con, khó có thể chiều từng người được !

Tao tự bào chữa vậy được chưa ? Hay là mày bắt tao phải thuê luật sư nữa, thằng khỉ ?

Vài dòng than thân trách phận cho mày rơi lệ chơi. Lâu rồi không gặp nhau nhỉ ? Tao vẫn nhớ hoài đến cái túi trái cây mà mày cho tao dạo nào...

Thân

Cu K

TB : tao là Cu Ca (Cu K) chứ không phải là Cụ K. Sân trường mình chỉ có một Cụ... M thôi nghe !

# 5668
  29 tháng 03, 2013 23:34  Dớ viết,  
Cụ Ca !
Mày nói mày là CU CA đó là hồi xưa, bây giờ già hết rồi thì mày là Cụ rồi . Mà sao mày sợ làm cụ mà bán cái cho thằng Em vậy ? Sợ làm cụ "đai " sớm uổng đời phải không ? Thằng Em nó "đeo kiếng " từ lâu nên mày nghĩ "cụ đai " sớm cũng vậy thôi chứ gì ?
Mày nhớ túi trái cây làm gì, tao đem cho mày là tao định thuốc mày ai dè thuốc độc Made In China nên mày vẫn phây phây chứ có tử tế gì đâu...he he he. 
Xếp Quang với mày rắc rối quá, cái gì mà VIP với không VIP ? Mục tào lao bàn loạn coi như là góc sân gần WC ở trường (góc Hai bà Trưng+Gia Long) , nơi hồi xưa bọn con nít tập làm người lớn, xúm nhau hút thuốc nói bậy ở chổ đó mày nhớ không ? Bây giờ coi như là góc sân để bọn già tạm thời trở lại làm con nít trong chốc lát để xả stress chứ có gì đâu. Bậc đàn anh "hiền nhân " nào phê phán "mất sỉ diện" thì có lẻ đàn anh đó đặc biệt khó tánh chứ ai đọc thấy anh em Taberd đến già vẫn thân nhau, trêu ghẹo nhau như hồi con nít, tao nghĩ họ sẽ thèm được như anh em mình thì có .
Còn vụ ai là tác giả cái máy "đì tét to " đó gác lại để bửa nào buồn buồn tao sẽ đem ra xử sau vì thằng Mô Phạm nói súng của La Tông Tông hết đạn rồi .
Thân

Dớ 


# 5646
  27 tháng 03, 2013 20:44  Vinh viết,  
... Thấy cô vui vẻ nên cái thằng mới vô bèn lắp bắp thưa :

        - Dạ thưa Cô,em có một thằng bạn nó tên là Nguyễn Quang Cháo Dịch nó cũng muốn xin vào học lớp của Cô,vậy Cô có đồng ý không ạ.

         Cô nghe cái tên của nó thôi thì mặt cô tươi hẳn lên: Lại thêm một em có cái tên thật trong sáng , Cô rất thích ăn Cháo Dịch mấy em ơi,thật là hấp dẫn phải không mấy em?

Sẵn đây có điện thoại Nguyễn Quang Cháo Dịch là tém một bửa, năm séo bửa, không tém, không tém!  (817-567-0808)!  Và Vũ Văn Chú Định thì gọi tém chín bửa một năm không tắm (897-1508) hay lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)? ...Rồi Cô quay xuống cả lớp cô tuyên bố với cả lớp là cô sẽ cho hai em này làm Trưởng Lớp ,Phó Lớp 12 Dê Bậy (12D7),các em có đồng ý với cô không nào ?  Ai tiếp theo?
# 5644
  27 tháng 03, 2013 14:21  Dũng viết,  
Mấy anh già sắp hết pin đang tự sướng bằng miệng, chừng nào bầu ai là người sướng nhất đây?
# 5645
  27 tháng 03, 2013 19:45  Dũng viết,  
Em không là  "tâm ní dza", nhưng em đoán chừng giáo Nguyên cũng có những giấc mơ "đẹp" và giáo mượn hình ảnh của cô giáo để thăng hoa  những ước mơ "inachevé symphony" của mình, các đồng chí cùng chí lớn thấy ham qúa bèn nhảy dô thả dê già (dê đầu bạc trải bao chiến trận, "hơi" rụng lông trông rất phong trần)
# 5647
  27 tháng 03, 2013 22:34  Dớ viết,  
DI HÙ LÀ mày ác quá nở lòng nào bắn một phát thiệt độc làm biết bao con chim bị trúng đạn của mày vậy ?
"Dê gìa đầu bạc trải bao chiến trận, "HƠI RỤNG LÔNG" trong rất phong trần." 
Tín ơi ! Phước ơi ! Bớ...ớ...Bính, Thiện, Dr.B, Sư Tứ và nhiều anh em khác nữa.....thằng DI HÙ LÀ nó nói tụi mày đó.
He he he

Dớ
# 5648
  27 tháng 03, 2013 23:49  Nguyen Pham viết,  

Thôi thôi tụi bay ơi, đừng cải vã nữa, cô chuyển sang dạy lớp khác rồi.

Cái lớp gì mà hôm đầu tiên nghe qua mấy cái tên HẢI ĐỚ, SAI LỚN.... cô đã thấy ớn ớn nhưng nghỉ kỹ thì mấy ông này chỉ NÓI CHỨ KHÔNG LÀM. Mấy cha này " hữu danh vô thực " nên cô không lo. Hai hôm kế tiếp xuất hiện MÔ PHẠM với CHÚ ĐỊNH.tức CHÍNH gì gì đó, nghe những cái tên này, những cái tên thuộc type phim hành động, đến cô giáo Thảo còn chết khiếp nữa chứ nói chi cô giáo của mình. Vì vậy cô đã xin chuyển lớp.

Không còn cô giáo, lớp coi như được nghỉ luôn..Nhiều Be quá ấm ức lại đi " rủa " nhầm mấy ông không tóc...

Hạ màn ( lần này xin các cha đừng vén lên nữa, cứ vén lên rồi nhét vào tầm bậy tầm bạ, làm cô giáo chạy mất rồi, hahaha )

HẾT PHIM...

 

# 5650
  28 tháng 03, 2013 00:42  Lê Phước viết,  

HONG CHỊU....HONG CHỊUUUUU.....Tao mới cách chét..tttttt đóng tiền để được đi học lớp này... mà bi chừ tụi bây quậy quá làm cô phải đổi lớp là nàm thao.......!!

Một phần mắt tao lúc này quờ quạng.....cứ đọc tựa đề là...."Be già đi ...chọ..ccc"...làm tao hứng hở.....Thiệt tình á...!!!!!

Tám ...(hết quăn)

# 5651
  28 tháng 03, 2013 14:54  Dũng viết,  
Thằng Dớ gắp lửa bỏ tay người,

Tao nói "rụng lông" chứ có nói "rụng tóc" đâu mà mày lập bát quốc liên quân đánh tao.

Sống ở đời muốn sống thọ thì phải biết trên, biết dưới, trên kính, dưới nhường, mà tao thì đã tâm phục, khẩu phục mày từ lâu, dê của mày đầu không bạc nhưng hoa thơm dê lẳng lặng ăn cả cụm, ăn cả vườn trên, xóm dưới ... nòng súng nhân đạo, Dớ cứu người lầm than.

Nói để mày tha tao, trong sân trường tao kính nể mày và Vinh Đi Xi nhất.
# 5652
  28 tháng 03, 2013 18:48  Nguyen Pham viết,  

Vừa đọc xong bài của Di hú Là, có đoạn " hoa thơm dê lẳng lặng ăn cả cụm ", Giáo tui nhớ lại câu chuyện vui mà BS thú y Lý Qưới đã được thấy và kể trong một chầu nhậu rôm rả của các Be nội :

Trong một trang trại nọ có nuôi một đàn dê gồm 1 dê đực và 10 dê cái nhốt chung một chuồng. Mỗi ngày đàn dê được thả ra đồng tự kiếm ăn, đến chiều thì cả đàn lại kéo nhau trở về chuồng. Bạn mình chú ý quan sát thì thấy thế này : mỗi sáng cửa chuồng vừa bật mở là anh dê đực nhảy ra trước, đứng chặn ngay cửa ra vào, các nàng dê cái đi ra là anh lần lượt " đóng dấu " không sót một em. Chiều về cũng vậy, anh dê đực chạy về trước, đứng chặn cửa, và khi các nàng dê cái đi qua để vào chuồng là anh cũng " điểm danh " không sót em nào. Công việc của anh dê đực cứ đều đặn mỗi ngày như vậy. Nhưng....một buổi chiều nọ, khi đàn dê cái đã được anh " điểm danh " và vào hết trong chuồng, vẩn thấy anh chàng dê đực cứ trông ngóng đi đâu mà không chịu vào chuồng..... Dê xơi thì xơi cả cụm, chính xác.

Đố các Be tại sao ? Xin các Be nội không trả lời vì đã biết.

 

Giáo

 

 

# 5653
  28 tháng 03, 2013 19:05  Vũ Văn Chú Định viết,  

        Chưa tới ngày 30-4 nên phim chưa bị đứt.

       Hôm nay gần cuối tuần , cô cho học môn Công Dân Giáo Dục với đề bài : VÌ SAO CON CHÚNG TA CÒN NGU THẾ ?.Viết xong tựa bài lên bảng ,cô quay xuống nhìn cả lớp rồi nói :

      - Đây là một đề tài Hot nhất mà các em đang cần quan tâm , vậy cô cho cả lớp vài phút "tập trung tư tưởng " rồi sau đó phát biểu cảm nghĩ của mấy em.

        Thấy cả lớp ngồi im lặng nên cô mới tiếp lời : Cô hỏi thật các em ,ở trong lớp này CON em nào là NGU nhất xin cho cô biết ?. Chỉ chờ có thế là cả lớp nhao nhao lên : CON em NGU cô ơi,CON em NGU nhiều lắm.

       Cô giáo thấy lạ,ai đời lại tréo ngoe như vậy ,ai cũng dành con mình ngu là sao?thường thường thì con khôn ngoan ai lại chẳng thích. Cô đang thắc mắc suy nghĩ thì lại thấy 2 thằng Chú Định và La Tông Tông dơ tay lên xin phát biểu. Cô đồng ý.Thằng Chú Định nhanh nhẩu đứng lên và thật lễ phép nó nhỏ nhẹ thưa rằng :

        - Kính thưa cô,ở đây bạn nào cũng nói CON mình NGU nhất ,riêng em và thằng này ( nó quay sang chỉ thằng La Tông Tông đang ngồi bên cạnh) thì con của chúng em vừa mới hết ngu rồi,bởi vì sao? Hồi trước tụi em cũng giống như các bạn ở trong lớp này,có CON còn NGU ghê lắm ạ,nhưng không hiểu sao bây giờ chúng nó hết ngu và còn KHÔN LIỀN nữa mới là lạ.Không biết các bạn trong lớp ra sao chứ riêng em ,em thấy bạn Đứt Chến ,bạn Thái Giếng và vài bạn khác là có CON NGU nhất luôn,cô ơi.

          Nãy giờ thấy cả lớp sôi nổi ngồi bàn tán CON ai là NGU nhất ,CON ai là NGU ít,thằng Sai Lớn chỉ ngồi mỉn cười mà không nói năng gì. Thằng này vốn ít nói nhưng được cái nó thông minh, ai nói cái gì nó cũng hiểu và vì thế tên nó gọi là Sai Lớn cũng không sai.Thấy cả lớp sôi nổi quá , tranh cãi hăng cả lên cô bèn kết thúc và phát biểu :

           - Thôi các em , nãy giờ cô cũng biết CON em nào là NGU rồi , các em đừng tranh cãi nữa. Rất tiếc là cô chưa có chồng và cũng chưa có con, nên không biết CON của cô có NGU hay không?'

          Nghe cô nói đến đây cả lớp lại cười vang lên,vừa đúng lúc đó có thêm một thằng mới lạ hoắc đứng thập thò rồi vào lớp xin học,tên nó là Vinh Cai Dù. Buổi học kết thúc thật vui vẻ.

         Chết mẹ,đang vào mùa Phục Sinh ăn chay hãm mình,thôi biến đây,chào cả lớp cuối tuần vui vẻ.

       

         

# 5655
  28 tháng 03, 2013 20:07  Vinh viết,  
Họa "Leo Đèo" CON mình NGU 

Leo mãi đèo xưa thấy chán phèo
Cỏ cây hang động đã mốc meo
Nhìn sang đèo mới xanh tươi tốt
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo

Trên đèo hai quả núi cheo leo
Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún
Dưới khe hang động nước trong veo
 
Lần vô hang động bé tẻo teo
Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo
Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng
Đèo đứng mà sao cứ muốn trèo.
 
Gái tơ mơn mỡn măc đồ nghèo
Lòng già cũng nỗi máu con heo
Nhìn em tươi mát ...Vinh Cai Dù???
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
 
Cứ test hoài mà sao vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Trông kìa ai đứng...mù mù đợi
Khăc khỏai nửa lừng vách...đá leo!!! 

PS: Cô cho ba thằng Di hú là, Nguyễn Quang Cháo Dịch và Vũ Văn Chú Định ăn chay.
# 5658
  29 tháng 03, 2013 01:41  Vũ Văn Chú Định viết,  
         Vinh Cai Dù ơi ,đã bảo tao đang ăn chay mà thấy thơ của mày hay quá nên tao cũng ráng đáp lễ một bài :
            
               Chồng : Tối ăn cơm nguội thấy nhạt phèo
                            Đã vừa khô quắt lại héo queo
                            Nhìn sang thấy phở bay thơm phức
                            Rào thấp,dậu thưa ắt phải trèo.

                 Vợ    : Súng ống gì đâu thấy chán phèo
                            Đạn thì vừa lép lại vừa teo
                            Mã tử xì hơi kêu nhỏ xíu
                            Nòng vừa rỉ sét lại cong queo.

              Bồ Nhí : Gối lỏng mà sao thích leo trèo
                            Coi chừng tắt thở giữa lúc leo
                            Bỏ tật tham lam,ham của lạ
                            Kiệt sức quay lơ,ngã nằm khèo.

              Chồng :  Lực bất tòng tâm phải nằm khèo
                            Thằng "em" bất trị chẳng nghe theo
                            Dỗ dành,năn nỉ rồi ve vuốt
                            Nó cứ ì ra chẳng chịu trèo.
             ( chỉ riêng tặng mấy thằng "ăn chay" hahaha).          

          
# 5664
  29 tháng 03, 2013 19:50  Vinh viết,  
Tặng Vũ Văn Chú Định súng nổ to 

Đầu Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ được người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày
 
Một thương giựt tóc đuôi ga`
Hai thương tay móc lưởi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấm rên
Bốn thương con phãi leo lên đầu giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua nui' vác cày gảy xương
Chín thương phải thở bình thường
Mười thương bải cát sấu trường sấu nhai
 

# 5657
  28 tháng 03, 2013 20:16  Dớ viết,  
Ai lập phe kéo bè kéo cánh dánh mày hồi nào ? 
Mày là thằng văn chương chữ nghĩa cao siêu, mày nói hay quá anh em làm sao mà hiểu nổi thâm ý của mày . Bắng chứng là tao không hề nói gì đến tóc tai mà mày nói liền là không có nói "rụng tóc". Thêm bằng chứng nửa là mày nói tâm phục khẩu phục tao nhưng mày chửi xiên chưởi xỏ tao.
Tao xấu mày chửi, tao đành chịu thôi, nhưng mà... thằng Vinh đi xi nó là người đàng hoàng nho nhã đứng đắn nó có làm gì bậy đâu, mày lại đem nó bỏ chung một rổ với tao làm gì cho tội nó vậy ? 
Tha cho nó đi mày, tao năn nỉ mày đó.
He he he
Dớ
# 5660
  29 tháng 03, 2013 15:24  Dũng viết,  
Bớ Dớ,

Để tao giảng giải cho mày nghe về nghệ thuật đánh lén, với một etude de case để minh hoạ.

Móc mày chung với Vinh Đi Xi cũng như để "đại đạo hái hoa" Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn bên cạnh "đại đạo hái bưởi" Nam Đế Đoàn Chính Thuần (Thiên Long Bát bộ "Gương mặt hình chữ quốc, khoảng chừng ngoài bốn mươi nhưng chưa đến năm mươi, hình mạo uy võ nhưng áo thùng thình, xem chừng có vẻ tiêu sái". ... Ông được mô tả là một con người đa tình, "Yêu mĩ nữ hơn giang sơn", quan hệ với rất nhiều mĩ nữ nhưng tình cảm của ông dành cho họ đều rất thật lòng, và xem ra ông thật sự yêu thương, say mê họ (khi ở cạnh nhau)"
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C3%A0n_Ch%C3%ADnh_Thu%E1%BA%A7n  ).

Mày và Vinh Đi Xi sẽ hoang mang không biết thằng HúLà nó ám chỉ ai là hái hoa, ai hái buởi, lỡ mà mình over react thì mất lượng kẻ cả, mà không react nếu nó bắn trúng mình thì cũng ức.  Đây là ngón đánh lén của những kẻ yếu mà tao dành để phục hận.

Năm lớp 10 maỳ ngồi trên tao 2, 3 bàn gì đó, ở giữa là thằng Nguyễn Minh Trung. Mày không bao giờ thèm nói chuyện với tao là một thằng cù lần. Mày lúc đó oai như Tiểu Long Vương, laị mang đại danh Võ Long Hải, thuốc lá phì phèo, chửi thề dòn tan, có gốc, có ngọn kiểu "anh Hai Sè Gòn", nỗi buồn nhược tiểu của tao ngày đó vẫn nuôi tới bây giờ, nên tao phải giở võ "bỏ nhỏ", ai nhột thằng ấy chịu.

"Đại đạo hái bưởi" thực ra không vừa gì "trèo lên cây bưởi hái hoa", thằng này ghê gớm lắm, nó leo lên cây bưởi, nói là hái hoa, nhưng rốt cuộc hái cả hoa lẫn bưởi. So với thằng hoa thơm đánh cả cụm thì kẻ tám lạng, người nửa cân.  Mày hái cái gì, thì chỉ có mày vơí hoa và bưởi và Vinh Đi Xi biết.
# 5661
  29 tháng 03, 2013 15:26  Dũng viết,  
PS: Năm lớp 11, không phải lớp 10
# 5676
  31 tháng 03, 2013 19:56  Dớ viết,  
Di Hú Là ,
"Đại đạo hái hoa" là Điền Bá Quang chứ Kim mao sư vương Tạ Tốn chỉ có tiếng hét lớn, không hại bất cứ người đàn bà nào. Tao không biết mày ám chỉ tao là nhân vật nào nhưng tao thấy tao giống mỗi người một ít (giống Điền bá Quang thấy con gái đẹp là mê là nghĩ cách dê cho dính mới hả dạ, giống Đoàn Chính Thuần vì khi tao ở cạnh bà nào là thương bà ấy hết lòng, giống Tạ Tốn vì tao hét cũng lớn nổ cũng to, tụi mày nghe tao nói là chánh chứ có đứa nào thấy tao sống làm sao đâu)  nên tao không có gì phải hoang mang, không cần phản ứng là vì vậy.
Người ta nói khiếm tốn bằng bốn lần kiêu ngạo nghe cu, mày làm bộ ra vẻ nào là yếu thế, nào là đánh lén.... để mày chửi tụi tao ngọt sớt tưởng tao hổng hiểu sao ?
Ngay cả chuyện hồi lớp 10,11 mày tưởng tao tin là mày sợ tao sao ? Chính tao sợ mày thấy mẹ nên tao đâu có dám nói chuyện với mày, trong lớp mày nói toàn là chuyện võ nghệ, tay không "chặt cụp" công phá gạch đá. Tao lúc đó là lực sĩ "ngực lép ba sườn lòi "nói chuyện với mày rủi có điều gì làm mày giận tao trốn đi đâu ?
Mày diễn tả tao hút thuốc chửi thề coi có tí vẻ du côn nhưng thâm ý của mày là tao, kể như ở bên ma giáo, bì sao được với mày thuộc danh môn chính phái. 
Mày tưởng tao không hiểu sao ?
Đừng đổ nước đường thuốc tao nữa Dũng ơi.
He he he
Dớ
Dớ