Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Toán nhân đáng nhớ
  (11 trả lời)
  Next
# 564
  04 tháng 05, 2010 07:17  Phạm Đình Nguyên viết
Locked Chủ đề đã đóng

Chào mọi người
Nguyên tôi xin mọi người ôn lại toán nhân để có lịch LÀM VIỆC HỢP LÝ
TUỔI 20 THÌ 2X9=18 : 1TUẦN 8CÁI
TUỔI 30 THÌ 3X9= 27 : 2 TUẦN 7CÁI
TUỔI 40 THÌ 4X9 =36 : 3 TUẦN 6 CÁI
TUỔI 50 THÌ 5X9 =45 : 4 TUẦN 5 CÁI ( anh em mình theo lịch này )
........
TUỔI 100 THÌ 10X9 =90 : 9 TUẦN 10CÁI ---> VÔ HÒM LUÔN
Ông nào sung quá thì nên giảm bớt nhé
Ông nào hết xí quách không đạt,thì đến BS Sơn mập để nắn gân lại.
Chúc mọi người luôn khỏe
Nguyên
# 569
  04 tháng 05, 2010 07:35  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trời ! Khổ thân tui quá , hồi đi học tui lo quậy phá không chịu học toán cho giỏi bây giờ hối hận thì muộn rồi . Tui cũng biết bài toán nầy nhưng tui giải sai phần lý luận đáp số cuối : Tuổi 20 -> 2 x 9 = 18 -> 1 buổi 8 cái Tuổi 30 -> 3 x 9 = 27 -> 2 ngày 7 cái Tuổi 40 -> 4 x 9 = 36 -> 3 tuần 6 cái Tuổi 50 -> 5 x 9 = 45 -> 4 tháng 5 cái (nghe anh em 4 tuần 5 cái mà ham) Tuổi 60 -> 6 x 9 = 54 -> 5 năm 4 cái ( chuyện nầy đang từ từ hiện ra khổ tui quá) Tui giải sai từ giai đoạn 1 nên giờ hết đạn , hư cuộc đời . Bs Sơn mập ơi có cách nào cứu tui với . Hải
# 571
  04 tháng 05, 2010 20:18  Pierre Tran viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cac ban, Sau dây là công thuc MMS cho giai dap cai "vân dê" này : - Luc 20 tuôi : MMS (Matin, Midi, Soir) - Luc 40 tuôi : MMS (Mardi, Mercredi, Samedi) - Luc 60 tuôi : MMS (Mars, Mai, Septembre) - Luc 70 tuôi : MMS (Mes Meilleurs Souvenirs) Ban nào moi 50 mà da mât tri nho, thi phai lo tâm bô !!! Su Tu
# 572
  04 tháng 05, 2010 20:28  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Su Tu, Hôm nay xuất hiện thêm bạn mới, rất vui. Tuổi 20 mà ĂN THAM quá thì hết đạn sớm giống như Võ long Hải đó. Sơn mập có thông cho TÉT NÒNG THÌ CŨNG CHẲNG CÒN ĐẠN. Xin bạn giảm bớt. Nguyên
# 577
  04 tháng 05, 2010 22:03  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Còn gì nửa đâu mà giảm với trừ ... Còn gì nửa đâu mà đòi thông đến tét... Nhưng mà hết đạn nó có cái lợi của hết đạn nhe...đừng coi thường ! Có điều lợi thế nào thì tui không nói đâu . Thương nhau cho vàng chứ không ai dẩn đàng đi ...chơi . He he he Hải
# 578
  04 tháng 05, 2010 22:16  Ngoc Lam viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hết đạn thường rồi dùng đạn...hạt nhân phải khg?Hay tên lửa điều khiển từ xa??
# 581
  05 tháng 05, 2010 01:10  Ly Duc Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gởi Bác Hải và mấy Ong Cụ Nội và Ngoại Trời ơi ! mới có 5 bó mà hết đạn . Tuổi này là tuổi hồi xuân ít là 2 phát / ngày với đào nhí trong giờ đi làm . Còn buổi tối thi trả bài ít là 1 lẩn hehe. Bố 1 ông bạn tui ( 1 BS ổ Bolsa) 75 tuổi còn làm cho Dzu Mễ 17 tuổi có bầu . Ong mới 5 bó mà phải dùng Viagra thì còn gì ý nghĩa cuộc đời ? Thoa mật ong nằm ổ kiến lửa ý kiến hay , bác Hải thử trước đi rồi cho tui biết kết qua. Thân D T Hồi Xuân
# 583
  05 tháng 05, 2010 02:07  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gởi ông Thắng , Tui làm gì có tiền mà mua viagra mà dù có tiền cũng chưa chắc mua được thuốc thiệt . Chưa kể là thuốc hoá học nó hại lắm . Tui xài thảo dược bình dân dể tìm chỗ nào cũng có lại bổ và rẻ nửa . Công hiệu vô cùng , tui có chỉ cho 2 ông Lý Sơn , Lý Quới không biết mấy ổng thử chưa ? Công hiệu ra sao ông hỏi thử mấy ổng coi . Chuyện thoa mật ong ,ông nghe qua là thấy quá hợp lý rồi còn gì , nghe giọng điệu của ông là không tin phải không ? Vậy tui nói thử rồi ông cũng sẽ không tin . Bi gìơ ông thử bằng 1 con kiến và cho nó kẹp một phát thôi , không đau đớn gì , ông coi nó sưng và ngứa đồng thời kiểm chứng được hiệu quả của nó....he he 1 con thì tui đã bị nhờ đó vô tình lượm được bí kíp...độc chiêu . Mấy ông hồi xuân hồi hạ thu đông gì đó tui mừng cho mấy ông . Tui nói ông rồi tui hồi có hồi không , tệ hại lắm không biết trước được . Giải pháp kiến lửa giúp tui che giấu khuyết điểm được phần nào. He he he nếu ông sợ không dám thử thì chịu thôi. @ ông Lâm : ông đừng chọc quê tui vô ích tui không nói đâu . Thương nhau cho vàng chứ không ai dẩn đàng đi...chơi mà . Bí quyết đi kiếm ăn đêm , lộ ra nhiều người kiếm ăn cạnh tranh với mình cho mình bơ mõ à ? Thân mến Hải
# 576
  04 tháng 05, 2010 21:54  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Sư Tứ , Có mày xuống sân là quá vui . Tao >50 chưa đến 60 mà công thức MMS của tao là Merde , Marches ! Sale couillon Còn chuyện tẩm bổ thì tao giờ còn hoạt đông được chút đỉnh là nhờ tẩm bổ trực tiếp đó chứ . Mỗi lần đều phải tẩm mật ong vô rồi nằm ngoài vườn gần ổ kiến chờ nó sưng lên và ngứa đủ đô thì vô hành sự ....ha ha ha Hải
# 580
  04 tháng 05, 2010 23:45  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gởi mọi người, Lịch làm việc của Nguyên tui, Võ long Hải vả Trần sư Tứ, đối với tòan bộ anh em mình thì hết ý nghĩa rồi. Nhưng nó cần cho các hoàng tử của chúng ta. Vậy phải xem xét để truyền lại cho con cháu. Trước hết lịch làm việc của tui, theo tui là một cuộc sống điều độ, sống được đến trăm tuổi SÚNG CƯỚP CÒ MỚI ĐỨT BÓNG Tuy nhiên theo nhóm này nếu chết đột ngột thì sẽ trở thành MA ĐÓI Còn 2 lịch của Võ long Hải và Trần sư Tứ thì na ná nhau ; 20 NĂM ĐẦU NÒNG SÚNG BẮN LIÊN THANH 20 NĂM SAU NÒNG SÚNG BẮN CHẬM DẦN 20 NĂM CUỐI CUỘC SỐNG THẾ LÀ...TOI Cám ơn các bạn đã lắng nghe Nguyên
# 575
  04 tháng 05, 2010 21:44  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đình Nguyên cho mình nêu thắc mắc trường hợp cá nhân tui : OK cái emploi du temps 4 TUẦN 5 CÁI nhưng nếu trong 4 tuần đó không được cái nào (do nhiều lý do: vợ giân mình hoặc mình bận công việc; ..........) Thế thì qua 4 tuần kế tiếp (sau khi hòa bình được tái lập) mình làm coup double 4 TUẦN 10 CÁI có được không ? Có sách vở nào nói không ? Có cần đến BS Sơn mập nắn lại gân không ?( đưa BS Sơn mập nắn lại thì thành hoạn quan luôn, hu hu hu!!!) sao mà xúi dại thế bồ ơi. Chào Lương
# 579
  04 tháng 05, 2010 22:34  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Lương ơi , Hỏi vậy cũng hỏi , vắng 4 tuần thì 4 tuần kế tiếp bằng bất cứ giá nào cũng phải đúp-lê chứ ! Hay nhứt là ngay đầu tuần chơi 1 bụm Viagra xổ ra-phan 10 cái luôn . Nếu không lại bị nghi ngờ 4 tuần vắng ông tập bắn ở chỗ khác thì nguy to. Tánh đàn bà hay nghi ngờ ông biết rồi mà . Tức một điều là mấy bà hể nghi là ĐÚNG mới đáng ghét ... phải chi mấy bà nghi OAN thì tui không tức . Lúc đó có khi tối ngủ phải bận quần Jean đề phòng bà xã bà xẻo thảy xuống ao cho vịt rỉa là toi cuộc đời . Sách vở báo chí nói hoài ông quên sao ? Chúc ông bình yên. Hải