Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Nước non vùng vẫy
previous Lửa vàng ca đêm thâuChân trời mở rộng next
nuoc_non1 nuoc_non2
nuoc_non2

Tuy trong hoàn cảnh chiến tranh, mất an ninh, Nhà trường vẫn cố gắng tổ chức những buổi sống tập thể ngoài trời. Tiêu chuẩn chung là sống với thiên nhiên, hòa vào thiên nhiên.Những buổi cắm trại bao giờ cũng thu hút được nhiều cao thủ trong các phái võ lâm của bơi lội, chạy nhảy, dựng lều, thổi cơm.Ước mong sao Đất Nước sớm thanh bình, dân Taberd tất sẽ nhiều dịp phiêu diêu đến những nơi non bồng nước nhược của Cao Nguyên hay đồng bằng Miền Tây.

nuoc_non4
Nước non vùng vẫy
previous Lửa vàng ca đêm thâuChân trời mở rộng next