Taberd.org
ndq

Tôi Có Một Mối Tình

Nguyễn Đức Quang  

1)- Tôi có một mối tình
chớm lúc ban đầu từ một mái lá đơn sơ
bên võng mẹ hiền nhẹ ru câu hát ầu ơ
như mật thấm đều, hồn tôi nhuộm đầy tiếng yêu

2)- Tôi có một mối tình
khi tôi thơ dại họ hàng tặng bao tiếng khen
ôm tôi xoa đầu ngày sau con oai dũng lắm
tôi cứ tung tăng cây cỏ gà chạy khắp quanh sân

3)- Tôi có một mối tình
bâng khuâng chiều vàng lặng nhìn tia nắng xiên khoai
trưa nao hè muộn chờ mưa sao nghe oi quá
dắt nhau tắm trần dưới tàng cây có lá me bay

4)- Tôi có một mối tình
ham chơi quên học mà sao thầy cô vẫn thương
cô em xóm giềng làm phiền lòng anh dũng sĩ
mấy vòng xe đạp không được gì mà vẫn đợi chờ

Nhưng có lần mối tình
chết lịm hồn tôi một cuộc phân ly
cõi lòng khổ đau, ngàn dặm ra đi
đại dương ơi bao giờ?

tôi trĩu nặng khối tình
những lần ngỡ ngàng lúc khởi đầu cuộc đời trái ngang
gom từng vỡ vụn xoa dịu từng hờn oan ray rứt
thắp dần hy vọng từng cuộc đời thành mảng quê xa

Nay vẫn một mối tình
tuyết trắng lửa hồng vẫn thơm nồng củi non bếp xưa
phố phố giăng đèn cũng lập lòe tựa mùa đom đóm
chân thấp chân cao mỗi gầm trời một thú tiêu dao

Tôi vẫn một mối tình
trên đê sông Hồng nhớ đàn diều lượn lờ Cửu Long
nối ngàn con đường mới trẻ trung nhìn không biên giới
hôm nay mối tình tôi một quê hương rất mênh mông.