Taberd.org Taberd.org

Ngày hôm nay, ngày Lasan Hội Ngộ. Thầy Mã Tấn Bửu về tham dự. Rất cảm động và vui vẻ.

Thầy Mã Tấn Bửu  ct




Rất vui ngày tái ngộ Lasan Taberd.

Thầy Vương Quang Trí, 8 tháng 8 năm 2010  ct




Rất hạnh phúc được có mặt ngày Lasan Hội Ngộ 08/8/2010

Thầy Hoàng Trọng Hùng  ct




Rất vui được gặp lại SH và bạn bè, học trò thân yêu.

Chúc sức khỏe tốt, thành đạt, hạnh phúc và được đồng hành với Chúa.

Thầy Đan Khắc Doãn  ct




Rất vui khi được gặp lại SH và bạn bè. Chứng kiến sự thành đạt của Học trò cảm thấy nghề của mình không như người ta nghĩ.

Thầy Đỗ Nguyên Luân, ngày 8/8/2010  ct




Từ 1975 đến nay, qua bao biến động, "đã bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi" mà có dịp được gặp lại bạn đồng nghiệp cũ, học trò xưa. Vui ! Bảy mươi mấy tuổi chẳng có nhiều dịp như vầy đâu.

Thầy Đặng Thần Miễn, ngày 08/Août/10  ct




Thường thường người học trò cũ nhớ về ngôi trường cũ. Nay cơ sở của trường vẫn còn nhưng tên trường đã đi vào qua khứ. Thế mà tình trò nghĩa thầy vẫn đậm đà vượt qua bao nhiêu biến động của thời cuộc.

Hôm nay được hội ngộ với các Frères, các học sinh cũ thân yêu lòng tôi dâng lên một tình cảm cao cả, thân thích, không nói lên lời.

Kỷ niệm ngày Hội ngộ 8/8/2010

Thầy Cao Huy Tấn  ct




Ngày Hội Ngộ Lasan sau 35 năm, có dịp các Sư Huynh Thầy Cô giáo dạy ở trường Lasan gặp mặt thật là cảm động và tình nghĩa. Xin chúc ngày Taberd hội ngộ đứng trường tồn và vĩnh cửu sau này để làm gương cho thế hệ noi theo truyền thống Taberd.

Thầy dạy Thể Dục Trần Văn Hồng, ngày 08 tháng 8 năm 2010  ct




Ngày hội ngộ Anh em Cựu Lasan Taberd đã mang lại cho chính bản thân tôi Frère Martial Lê Văn Trí nhiều giây phúc đầm ấm gặp gở nhau sau nhiều năm xa nhau. Nguyện xin Thượng Đế ban và gìn giữ chúng con sức khỏe cho bản thân, Gia Đình và bạn bè 4 phương. Hẹn sẽ có trong tương lai 1 ngày hội ngộ tốt đẹp và đầm ấm và đầy tình của Học Sinh Taberd muôn đời.

Mến

Lê Văn Trí, 45/3L Điện Biên Phủ, TP HCM   (Cựu SH Martial Lê Văn Tríct




Cô thật cảm động gặp lại các học sinh của mình sau hơn 30 năm. Cô thật mừng thấy học trò của mình thành công trên đường đời. Cô cám ơn các em đã cho cô cuộc hội ngộ này

Cao Thị Tuyết  ct




Cô rất vui được gặp lại các em học sinh yêu dấu nhỏ bé của cô ngày xưa. Nay các em đã thành đạt và bước vào tuổi trung niên.

Hạnh phúc biết bao, vui vẻ làm sao khi gặp lại các em sau 30 năm xa cách !!!

Lúc nào cô cũng là người cô yêu dấu của các em.

Một lần nữa cô cám ơn các em cho cô buổi hội ngộ hôm nay.

Cô, Nguyễn Thị Kim Thạch  ct




Lễ Lasan Hội ngộ năm nay 2010 được tổ chức thật sự hoành tráng, qui mô rất lớn.

Xin chân thành cám ơn Ban Tổ Chức.

Chúc các Anh Em được nhiều sức khỏe.

Thầy Nguyễn Kim Tiếng  ct




Chúng tôi là Hoàng Tùy, Nguyễn Ngọc Xương và Võ Văn Mậu đều là cựu giáo sư trường Lasan Taberd thời kỳ trước 30/4/1975.

Rất vui sướng và cảm động được dự Lasan Hội Ngộ ngày 8/8/2010.

Xin cám ơn các Frères và Ban Tổ Chức buổi lễ Lasan Hội Ngộ.

Thầy Hoàng Tuỳ, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Thầy Võ Văn Mậu  ct




Tôi quá xúc động và vui mừng khôn xiết, 35 năm Taberd vẫn còn đó.

Cô Trương Thị Nhạn Tình  ct




Rất vui khi được dự buổi họp mặt "La San" mà tưởng như mơ sau 35 năm.

Cô Đoàn Thị Mỹ Huệ  ct




Chúng tôi Bùi Thị Cúc, Luu T.Diệu Minh rất hạnh phúc, vui có dịp dự buổi Lasan Hội Ngộ 2010.

Rất Hân hoan và cũng vô cùng cảm xúc gặp lại tất cả những con người thân thương cũ trước đây gần 40 năm.

Luu Thị Diệu Minh, Cô Bùi Thị Cúc  ct




Chúc mừng ngày 8-8-2010 Lasan Hội Ngộ lần II

Lasan sẽ luôn thành công trong mọi mặt của ngành giáo dục.

Trần Mai Nguyệt  ct




Rất vui mừng và xúc động về ngày Lasan Hội Ngộ. Hy vọng trong những năm tới còn sức khỏe để gặp lại nhau nữa.

Cô Lưu Thi Diệu Liên  ct




Vui mừng và xúc động được gặp lại quý Sư Huynh và bạn bè cùng giảng dạy ngày xưa.

Cám ơn Lasan Hội Ngộ 2010

Nguyễn Thị Lệ Mỹ  ct




Thật vui mừng và đầy cảm xúc sau hơn 30 năm, gặp lại quý Sư Huynh, Thầy Cô và những cựu học sinh thân thương của mình. Cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi trở lại mái trường cũ và hội ngộ.

Lê Thị Như  ct




Các em đã cho Thầy một buổi Hội Ngộ ở Mai Thôn rất cảm động. Lâu lắm rồi Thầy mới có được ngày vui tràn trề tình cảm đẹp như thế.

Mấy mươi năm đăng đẳng, Thầy rất nhớ các em, nhưng bốn phương trời rộng lớn, biết đâu mà tìm, biết ai mà hỏi ? Thầy đinh ninh là hầu hết học sinh trường Lasan Taberd đều ra nước ngoài vì các em có phương tiện.

... Thầy có đọc qua đặc san "Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô", trong ấy có cái bài viết trung thực và rất cảm động. ... Năm mười năm trước đây, Thầy nhìn vào "Kỷ yếu Lasan Taberd" các lớp Thầy làm chủ nhiệm, nhìn vào ảnh tập thể của lớp, Thầy đọc tên mỗi em mà không cần xem ghi chú tên phía dưới. Nhưng đó là lúc còn trẻ, chứ giờ Thầy già lắm rồi 78 tuổi, trí óc không còn được sáng sủa minh mẩn như xua. ...

Thầy Võ Văn Mậu (e-mail, 10 tháng 8 năm 2010)




Nhóm Taberd '76 có làm một đặc san "Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô" để gửi tặng các Frère và Thầy Cô trong ngày Lasan Hội Ngộ 8-8-10 vừa qua tại Lasan Mai Thôn. Nội dung của đặc san phong phú và chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật về ngôi trường mến yêu và những người thầy cũ của tất cả chúng ta. Xin được giới thiệu và mời tất cả các bạn vào xem ở http://taberd.org/tc/nho_on_thay_co.pdf.

Nhân đây cũng xin cám ơn nhóm Taberd '76 về việc làm nhiều ý nghĩa nầy.

Nhóm Taberd '75 (e-mail, 10 tháng 8 năm 2010)




... Các bài viết trong Taberd.org rất hay và các bài vở về Thầy Cô rất phong phú. Thầy chúc cho trang web Taberd.org càng ngày càng phát triển để là nơi họp mặt của các học sinh Taberd. ...

Thầy Nguyễn Văn Tới (e-mail, 12 tháng 8 năm 2010)




... Đọc cuốn đặc san Taberd em gửi, đã gợi lại bao kỷ niệm đẹp đẽ cùng các em trong ngôi trường danh tiếng của VN thời xa xưa. Rất cảm động khi đọc lại những tâm tư của các em trong các bài viết và rất khâm phục những sáng kiến và công sức của các em thực hiện đặc san và website Taberd này. ...

Thầy Nguyễn Như Hùng (e-mail, 17 tháng 8 năm 2010)




Xin cám ơn anh đã gửi tặng tập san rất là đặc sắc đầy tràn tình cảm thày trò này.

Tuy không đòi hỏi học trò phải nhớ ơn, nhưng khi được học trò thủa xa xưa còn nhớ tới và bày tỏ lòng quí yêu, hẳn là thày cô không khỏi xao xuyến và an vui phần nào.

Trang mạng Taberd.org cũng rất là một công trình thật là tinh vi về mặt kỹ thuật web design. Xin thành thật có lời khen.

Cựu SH Thierry Nguyễn Văn Tín (e-mail, 21 tháng 8 năm 2010)